Mất đi đứa con thứ hai trong hoàn cảnh bất ngờ, chồng tôi lại…
Mình lấy chồng xa, nhà chồng cách nhà mình vài trăm cây số. Ngày cưới, mẹ mình khóc vì xa con, còn bố mình lo lắng cho cuộc sống vất vả sau này. Dù vậy, mình quyết định lấy chồng và không muốn than phiền với bố mẹ. Những ngày đầu, cuộc sống vợ chồng diễn ra bình thường, may mắn được ở riêng nên không gặp rắc rối với mẹ chồng. Tuy nhiên, chồng mình phải chuyển công tác vào Nam, mình theo anh và cuộc sống trở nên khó khăn. Đúng lúc đó, mình mang thai nhưng không giữ được do sức khỏe yếu. Sau 6 tháng, mình có thai lần nữa và quyết định nghỉ việc ở nhà cho đến khi tim thai ổn định.
Chồng mình gánh vác mọi chi tiêu trong nhà, và mình rất thương anh vì áp lực sống ở thành phố. Tuy nhiên, con cái vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mình đã từng sẩy thai và sức khỏe yếu, nên cần cẩn thận. Nhưng chồng lại thường hục hặc với mình, cho rằng mình chỉ ở nhà dưỡng thai mà không làm gì. Anh thường đổ lỗi cho mình khi không hài lòng ở chỗ làm, dường như không quan tâm đến thai nhi và sức khỏe của mình. Dù bác sĩ đã khuyên kiêng chuyện vợ chồng đến tháng thứ 3, nhưng chồng vẫn đòi hỏi khi mới 2 tháng. Mình lo sợ anh sẽ tìm người khác nên cuối cùng chiều theo. Kết quả là mình lại sẩy thai, và chồng đòi về quê, đổ lỗi cho mình trong khi mình mất đi đứa con thứ 2.
Chồng mình ngày càng khó tính, khiến mình không nhận ra anh nữa. Mới sẩy thai, sức khỏe yếu, vừa phải kiêng cữ, nhưng chồng lại đòi về quê khi bà nội mất, để mình ở lại một mình. Mình đã cố gắng phân tích cho chồng hiểu rằng đã có người lo liệu ở quê, trong khi mình cần người bên cạnh lúc này, nhưng anh vẫn quyết định về quê. Mình rất thất vọng và không biết mình đúng hay sai. Chồng còn chửi mình bất hiếu vì không cho anh về chịu tang. Mình tự hỏi liệu mình có thật sự ích kỷ không.



Source: https://afamily.vn/minh-mat-di-dua-con-thu-2-trong-tinh-huong-khong-ngo-toi-vay-ma-chong-minh-lai-20170628161446234.chn